Tứ kết lượt đi Champions League: Sân nhà mất thiêng
Có đến 3/4 đội chủ nhà nhận trái đắng ở lượt đi tứ kết Champions League, và 2 trong số đó diễn ra trên các "pháo đài" nổi tiếng của Tây Ban Nha: Bernabeu, Nou Camp.
Nếu như trận thắng 1-0 trước Sporting của Arsenal trên đất Bồ Đào Nha được dự báo trước vì pháo thủ vượt trội với thành tích đội duy nhất bất bại cho đến lúc này, thì thất bại 1-2 của Real Madrid ngay tại Bernabeu hay của Barcelona tại Nou Camp là một cú tát vào 2 đại diện hùng mạnh nhất bóng đá Tây Ban Nha. Hình ảnh Mbappe, Viniucius thất thểu, mệt mỏi đi vào đường hầm hay Yamal rơi nước mắt sau tiếng còi mãn cuộc đã nói lên tất cả. Đó là sự thất vọng. Ngược lại, những cái tên tạo nên sự thất vọng đó cho chủ nhà, là Bayer Munich, là Atletico Madrid có quyền tự hào vì đã thể hiện trọn vẹn ở tinh thần chiến đấu vì tập thể, chạy đến giọt năng lượng cuối cùng. Bayer cho thấy vì sao họ là biểu tượng của bóng đá Đức, còn Atletico chứng tỏ họ có thể tìm thấy chiến thắng tại Nou Camp, dù lịch sử ghi nhận hai thập kỷ qua họ chưa thắng nổi ở nơi này. Bayer và Atletico cũng chứng minh rằng, trong bóng đá hiện đại, sân nhà chưa hẳn là lợi thế, và điều đó khiến họ cảnh giác hơn ở trận lượt về, khi đóng vai trò chủ nhà.
Là đội chủ nhà duy nhất giành chiến thắng, lượt về PSG sẽ có chuyến làm khách trên thánh địa Anfield của Liverrpool, nơi The Kop từng tạo nên một trong những màn lội ngược dòng kinh điển nhất lịch sử Champions League khi đánh bại Barcelona 4-0 tại Anfield trong trận bán kết lượt về mùa giải 2018/19 để thắng chung cuộc 4-3, vào chung kết. Và mới nhất, đây cũng là nơi chứng kiến Galatasaray sụp đổ với thất bại 0-4 sau khi đã dẫn 1-0 ở lượt đi. Liệu Anfield có còn thiêng trước đương kim vô PSG địch?
S.T







